[Thảo Luận] - Nhạc của 2 trung tâm asia và thúy nga.

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

quanghaiphong

Well-Known Member
Ðề: [Thảo Luận] - Nhạc của 2 trung tâm asia và thúy nga.

Hà Nội: Băng, đĩa nhạc có nội dung phản động bày bán nhiều nơi
(NLĐ)- Sau khi Báo NLĐ số ra ngày 29-10 đăng bài “Nhạc tâm lý chiến, phản động tràn lan”, phóng viên Báo NLĐ tại Hà Nội đã khảo sát một vòng quanh các “chợ đĩa” lớn khu vực chợ trời và phố Hàng Bài.
Hầu hết các cửa hàng bán băng, đĩa lậu khu vực này đều bày bán tràn lan băng, đĩa tâm lý chiến, phản động với giá 10.000 đồng/CD hoặc VCD. Các bài hát có nội dung phản động trước giải phóng như: 24 giờ phép, Ba tháng quân trường, Lính xa nhà, Sau ngày hành quân, Lá thư tiền tuyến, Một mai giã từ vũ khí, Ngõ hồn qua đêm, Thương hận... đều được ngụy trang dưới những cái tên Tuấn Vũ liên khúc 2-3, 24 giờ phép (Chế Linh - Giao Linh), Tiếng hát Duy Khánh, Tiếng hát Trường Vũ... do các ca sĩ hải ngoại trình bày như: Tuấn Vũ, Duy Khánh, Trường Vũ, Phi Nhung, Chế Linh, Giao Linh, Thiên Trang...
H.L.A
http://www.nld.com.vn/54843P0C1020/ha-noi-bang-dia-nhac-co-noi-dung-phan-dong-bay-ban-nhieu-noi.htm

Thu hồi bộ đĩa phản động “Bước chân Việt Nam”
Thanh tra Bộ VHTT vừa có Công văn số 135/TTr-BVHTT gửi Chánh thanh tra Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ về việc thu hồi bộ đĩa DVD “Bước chân Việt Nam” - một chương trình ca nhạc có nội dung phản động.

Theo Thanh tra Bộ VHTT, hiện trên thị trường băng - đĩa nhạc ở ta đã xuất hiện bộ DVD nói trên - gồm 2 đĩa ghi chương trình ASIA 54 do Trung tâm băng nhạc ASIA, (trụ sở tại Hoa Kỳ), sản xuất và vào Việt Nam theo con đường nhập lậu. Bộ đĩa này gồm 22 bài hát do hai tác giả Trúc Hồ, Trầm Tử Thiên sáng tác trước năm 1975.

Điều đáng lưu ý, theo Thanh tra Bộ VHTT, là trong DVD này có hình ảnh biểu diễn của một số ca sĩ trong nước như Kim Tiểu Long, Phương Thảo, Ngọc Lễ, Bảo Yến, Y Phụng, Ngọc Huyền…

Thanh tra Bộ VHTT kiến nghị lực lượng Thanh tra VHTT tiến hành truy quét, thu hồi bộ DVD nói trên và đề nghị Sở VHTT TPHCM kiểm tra, làm rõ hành vi của các nghệ sĩ có tên trên, xử lý sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
http://dantri.com.vn/c20/s20-179687/thu-hoi-bo-dia-phan-dong-buoc-chan-viet-nam.htm

Kỳ 2: Asia, Nơi "nuôi dưỡng" những phần tử phản động!

Asia là trung tâm âm nhạc hải ngoại, được thành lập từ năm 1981, ra mắt chương trình ca nhạc đầu tiên mười năm sau đó.

Các MC được xem là trụ cột của Asia là Việt Dũng, Nam Lộc và Leyna Nguyễn, người dẫn chương trình thời sự và phóng viên truyền hình. Asia đến nay đã ra được 58 chương trình ca nhạc.

Chỉ có Asia mới có thứ âm nhạc như thế

Dù mỗi năm, Asia thực hiện rất nhiều CD, DVD cũng như đĩa karaoke đủ mọi thể loại, chủ đề như hài kịch, dân ca, nhạc trẻ..., nhưng cứ vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn như 30-4, 2-9 hay Tết cổ truyền của dân tộc, họ lại thực hiện những album ca nhạc chống phá đất nước. Đây là tư tưởng xuyên suốt không thay đổi của Asia. Dù làm bất cứ chương trình nào, Asia cũng không quên cài vào trong đó những nội dung đả phá đất nước. Hàng loạt các album gần đây nhất kiểu như Lá thư từ chiến trường đều đậm đặc chất phản động.

Chương trình Huyền thoại Lê Minh Bằng gồm hai đĩa DVD, trong đó giới thiệu nhiều bài hát do ba nhạc sĩ Lê Định, Minh Kỳ và Anh Bằng sáng tác, để cố đánh bóng cho tàn quân lưu vong. Hình ảnh các ca sĩ Philip Huy, Trần Thiện Thanh Toàn, Mạnh Quỳnh, Tường Nguyên, Tường Khuê, Duy Trường trong trang phục lính cộng hòa xuyên suốt chương trình từ đầu đến cuối. Để tăng thêm phần “hiện thực”, album này còn phát đi hình ảnh cuộc sống được cho là khổ cực của gia đình nhà thơ Hữu Loan tại Thanh Hóa.

Thậm chí có những đoạn clip còn quay phỏng vấn nhiều em bé bán vé số tại Hà Nội tạo cho người xem cảm giác về một Việt Nam nghèo nàn, trì trệ. Dẫn chương trình là Nam Lộc, Việt Dũng, Trịnh Hội, Leyna Nguyễn đã hết lời ca ngợi tự do dân chủ cùng lối sống phương Tây ở mọi lúc mọi nơi. Ở bất cứ phần trò chuyện nào cũng thấy cụm từ “bến bờ tự do” xuất hiện trên môi những người này

Chương trình Asia - Hành trình 30 năm còn có những luận điệu xuyên tạc, chống phá phản động hơn nữa. Mở đầu đoạn giới thiệu là hình ảnh một đoạn phim tư liệu mô tả quân giải phóng tiến vào Sài Gòn, được phát cùng lúc với hoạt cảnh đang diễn ra trên sân khấu là các chiến sĩ hùng hổ đàn áp, đánh đá các nữ sinh. Để minh họa cho phần biểu diễn của Ngọc Huyền với trang phục áo dài màu đen nom rất hãi hùng, qua bài hát Quê hương bỏ lại, ca khúc mà MC lạc lõng vu cáo là “một trong những tác phẩm âm nhạc của “giai đoạn đen tối”.

Với album 75 năm âm nhạc Việt Nam, thoạt đầu ai cũng ngỡ đó chỉ là chương trình ca nhạc thuần túy thể hiện quá trình phát triển cũng như những dấu mốc trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, nhưng với trung tâm Asia thì không phải vậy. Họ lợi dụng cụm từ “75 năm âm nhạc” để dàn dựng chương trình, gài vào những phát biểu, luận điệu xuyên tạc hình ảnh đất nước. MC Trịnh Hội phát biểu chẳng hề hợp gì với chủ đề: “Ở Việt Nam chẳng những đầu tóc ca sĩ bị kiểm duyệt mà quần áo ca sĩ cũng bị kiểm duyệt. Nhạc muốn hát phải xin phép trước, không phải bài nào muốn hát thì hát”. MC Trịnh Hội, người lớn lên ở nước ngoài và biết rất ít về lịch sử Việt Nam, còn mạnh miệng vu cáo: “Những năm tháng sau 1975 là giai đoạn tang thương nhất của âm nhạc Việt Nam. Bên này bờ đại dương những nhạc sĩ tên tuổi dù đã ra khỏi Việt Nam nhưng vẫn nặng lòng vì quê hương đất nước, những sáng tác không thoát khỏi nội dung than trách và oán hận, nổi bật nhất là Việt Dũng và Nguyệt Ánh”(?!).

Sự thực Nguyệt Ánh, Việt Dũng là những người phản dân hại nước như thế nào, chúng tôi sẽ đề cập kỹ hơn trong các số báo tới. Trong album 75 năm âm nhạc Việt Nam có sự xuất hiện của Ngọc Huyền hát cùng Thanh Tuyền ca khúc Chiều mưa biên giới với hình ảnh minh họa là hai người lính Việt Nam cộng hòa bồng súng đứng gác! Có thể khẳng định, chỉ Asia mới có thứ âm nhạc giết chóc, đâm chém đầy rẫy trên sân khấu như thế.

Dù được ngụy trang dưới bất cứ vỏ bọc nào, vẫn có thể dễ dàng nhận thấy ý đồ hằn học chống quê hương được dẫn dắt xuyên suốt trong tất cả các chương trình ca nhạc mà Asia đã thực hiện. Càng về sau này, luận điệu của những kẻ đang quay lưng lại với dân tộc càng nhuốm màu kích động. Không từ bỏ cơ hội nào trong các lời dẫn dắt câu chuyện hay trong các phóng sự ngắn minh họa cho ca khúc mà Asia lại không lồng ghép vào đó tư tưởng cực đoan về cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc cũng như sự phát triển hiện nay của nước nhà. Cứ có dịp là các MC Việt Dũng, Nam Lộc lại lải nhải, bơm vào tai thính giả những thù hằn quá khứ.

Vì sao Asia trong bao nhiêu năm chỉ tập trung vào một chủ đề duy nhất trong tất cả các chương trình? Ngoài lý do các chương trình ca nhạc này khi phát tán lậu về Việt Nam sẽ tuyên truyền cho mục đích chống phá của những kẻ cực đoan, sân khấu Asia còn trở thành địa chỉ “hữu dụng” cho việc lôi kéo một số văn nghệ sĩ chống đối Việt Nam nhằm thu hút tiền tài trợ của những nhóm quá khích. Bên cạnh việc minh họa ca khúc theo chủ ý của chương trình, các MC còn gài vào đó những câu hỏi, phát biểu để ca sĩ bộc lộ quan điểm hướng về “bến bờ tự do” theo ý chúng. Ca sĩ nào còn lập lờ “nước đôi” sẽ bị ép buộc phải bày tỏ... lập trường rõ ràng!

Trong tất cả những chương trình ca nhạc do Asia dàn dựng từ trước đến nay, đóng vai trò trụ cột là các nhân vật: Trúc Hồ, Việt Dũng, Nam Lộc, Leyna Nguyễn và sau này có thêm Dương Nguyệt Ánh, Phan Nhật Nam. Đây là những kẻ mở miệng ra là ngợi ca chế độ cũ, tiếc thương lính cộng hòa. Những MC này liên tục xuyên tạc đất mẹ với những lời lẽ chua cay, giọng điệu hằn học chỉ với một tiêu chí duy nhất là chống Cộng triệt để. Chúng tôi sẽ nói kỹ về Dương Nguyệt Ánh và Phan Nhật Nam trong số báo tiếp theo.

(Còn tiếp)

Theo Công An TP.HCM
http://tintuc.timnhanh.com/phap_luat/20081001/35A84B68/

Trung tâm băng nhạc Asia lại giở trò xấu
10:54:00 07/05/2008
Mới đây, Trung tâm băng nhạc Asia, ở Mỹ lại giở trò tâm lý chiến, dàn dựng cái gọi là "chương trình biểu diễn nghệ thuật", cái gọi là "Lá thư từ chiến trường" nhằm xuyên tạc chống phá quê hương, đất nước. Đây là chương trình "biểu diễn nghệ thuật" rất phản động mà những kẻ cầm đầu tổ chức không hề giấu giếm ý đồ thâm độc.

Hiện nay, Trung tâm Asia đã sao chép toàn bộ nội dung "chương trình biểu diễn nghệ thuật" nói trên phát hành in ra DVD để tuồn lậu vào nước ta, phá hoại an ninh văn hoá, tư tưởng.

Chương trình "Lá thư từ chiến trường" do Trung tâm Asia tổ chức dàn dựng, "biểu diễn" vào ngày 22/3/2008, tại bang California (Mỹ). Nội dung xuyên suốt buổi "biểu diễn ca nhạc" nêu trên tập trung xuyên tạc 2 cuộc kháng chiến thần thánh giải phóng dân tộc với những ca từ hết sức phản động.

Theo kế hoạch, Trung tâm Asia đã đưa toàn bộ nội dung "chương trình" nêu trên phát hành in ra DVD, có tựa đề "Lá thư từ chiến trường - Asia 58" (có tên gọi khác là "Những tình khúc thời chinh chiến II") để phát hành trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, sau đó tuồn lậu vào thị trường băng, đĩa nhạc ở trong nước vào dịp lễ kỷ niệm chiến thắng 30/4 năm nay.

Thiết nghĩ cũng cần điểm ra đây một vài hình ảnh, âm thanh về buổi biểu diễn "ca nhạc" nêu trên để thấy rõ hơn bản chất phản động của Trung tâm Asia. Toàn bộ cảnh quay trên sân khấu trong nhà hát được dàn dựng với cảnh diễn viên trong trang phục Quân đội Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975 trang bị súng ống, với vẻ mặt sát khí đằng đằng. Thêm vào đó, trên nền sân khấu trang trí toàn là xe tăng, lô cốt, xung quanh phủ kín cờ vàng ba sọc. Để tăng thêm phần "hấp dẫn", Trung tâm Asia đã treo thưởng tặng mỗi người xem chương trình 1 bộ DVD trị giá 30 USD nếu có hành động vỗ tay, gào thét để ủng hộ mỗi cảnh diễn viên thể hiện "ca khúc". Và hình ảnh đó được đạo diễn chương trình cho quay nhiều lần với dụng ý thâm độc cho rằng chương trình này được đông đảo quần chúng ủng hộ.

Đến nay, Trung tâm băng nhạc Asia đã sản xuất và tung ra thị trường băng đĩa nhạc ở hải ngoại 57 bộ DVD luôn cài cắm những nội dụng đậm mùi thâm độc lợi dụng biểu diễn nghệ thuật để thực hiện các chiến dịch tâm lý chiến chống phá quê hương, đất nước. Chủ đề xuyên suốt trong hoạt động sản xuất, biểu diễn, kinh doanh nghệ thuật của Trung tâm Asia là luôn tìm cách khai thác, ca ngợi người lính Việt Nam Cộng hoà; bóp méo, xuyên tạc tình hình trong nước; xuyên tạc công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, chính sách cải tạo những người từng tham gia bộ máy chính quyền Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975; kích động lòng hận thù dân tộc với những ca từ hết sức phản động.

Qua chương trình "Lá thư từ chiến trường" cũng cần đề cập vấn đề ca sỹ trong nước mới gia nhập đội quân hát thuê như N.H.N, N.H, vợ chồng PT và NL, diễn viên Y.P,... Tất cả họ đều là những ca sỹ, nghệ sỹ thành danh là do nhà trường, gia đình, xã hội ở Việt Nam vun trồng, đào tạo nuôi dưỡng mà có được sự nghiệp nghệ thuật như hiện nay. Thế mà vừa đặt chân tới đất Mỹ thời gian ngắn, họ đã vội quên đi tất cả để gia nhập đội quân hát thuê, tham gia một chương trình "văn nghệ" hết sức phản động chống phá quê hương, đất nước như vậy. Thử hỏi lương tâm, trách nhiệm với quê hương, đất nước, với người thân của họ ở đâu? N.H.N thì mới đây thôi đã gào thét những ca từ giằng xé ngụ ý xấu xa xuyên tạc hình ảnh người phụ nữ Việt Nam lấy chồng xa xứ. PT, NL, N.H.N, N.H,… không biết họ được Trung tâm Asia trả bao nhiêu đồng đô la để tham gia đội quân hát thuê với những ca từ, giọng điệu xuyên tạc chống phá quê hương, đất nước như thế? Hỏi khi có cơ hội trở về Tổ quốc, liệu họ còn mặt mũi nào để gặp người thân, đồng nghiệp - những người góp phần không nhỏ cho họ thành danh như ngày hôm nay?

Qua chương trình "biểu diễn nghệ thuật" trên cho thấy, đã đến lúc các cơ quan bảo vệ văn hoá trong nước cần đưa ra những biện pháp chế tài nghiêm khắc với những ca sỹ, nghệ sỹ từng được đào tạo, nuôi dưỡng trong nước khi tham gia những chương trình kiểu tâm lý chiến như "Lá thư từ chiến trường" do Trung tâm Asia vừa dàn dựng.

Đặc biệt, trong khi Nhà nước Việt Nam đã và đang thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, huy động nguồn trí tuệ, vật chất của cộng đồng người Việt - những người con ở xa Tổ quốc chung tay vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước thì Trung tâm Asia thường tung ra những bộ DVD có nội dung phản động, độc hại như trên là không thể chấp nhận được.

Những người đang nắm quyền điều hành Trung tâm Asia hãy tỉnh ngộ và chấm dứt hành động dàn dựng "chương trình biểu diễn nghệ thuật" chống phá quê hương, đất nước khi còn chưa muộn
http://www.cand.com.vn/vi-VN/binhluan/2008/5/90607.cand NGUỒN LÀ TRANG NGÔN LUẬN CỦA BỘ CÔNG AN NHÉ

Như đã nói bạn yêu hay ghét hay thù quan điểm âm nhạc , phong cách biểu diễn , thể loại âm nhạc , .... nào là thuộc về quan điểm cá nhân của riêng bạn , tôi không muốn nhắc đến vấn đề đó , bản thân tôi rất thích những chương trình hài hải ngoại , những ca khúc về quê hương , đặc biệt về miền trung và về Huế mà tôi đã từng nghe qua của hải ngoại , nhưng tôi không muốn tiếp tay cho phản động hay vô tình bị truyền bá tư tưởng phản động chống phá quê hương tôi . Ở đây các bác chắc cũng có tuổi,có học cả rồi nên việc nghe nhìn tự mình chắc cũng chọn lọc được . Nhưng mà việc họ phản động là không thể chấp nhận được . Vậy làm ơn các bác đừng có ca ngợi tụi này quá ,được ko? Cám ơn!

:eek:)%-:)o)%-:)o)%-:)o)%-:)o)%-:)eek::eek::eek::eek::eek:):eek:)
 

Dorillin

Member
Ðề: [Thảo Luận] - Nhạc của 2 trung tâm asia và thúy nga.

bó tay mấy bác này, VN hát nhép bị phê phán, tẩy chay ầm ầm, còn mấy bác lại khen tụi nó có trình độ, bỏ tiền vào xem mấy đứa nhảy cà tưng thôi sao, mua dvd về nge còn sướng hơn, chào thua mấy bác luôn
 

jackle

New Member
Ðề: [Thảo Luận] - Nhạc của 2 trung tâm asia và thúy nga.

bó tay mấy bác này, VN hát nhép bị phê phán, tẩy chay ầm ầm, còn mấy bác lại khen tụi nó có trình độ, bỏ tiền vào xem mấy đứa nhảy cà tưng thôi sao, mua dvd về nge còn sướng hơn, chào thua mấy bác luôn

Nhảy cà tưng với hát nhép vậy mà trong nước học mãi không được đấy. Mà dân tình tụi tớ toàn ngu cả nên mới mua đĩa Thúy Nga về xem :"> . Mấy cậu nào đỉnh cao trí tuệ thì không dám so bì rồi:-j

Các ca sỹ Thúy Nga, người ta hát nhép, người ta thừa nhận, và bù lại cho người nghe và người mua DVD một sự lao động nghiêm túc trong nghệ thuật, để cho ra những tác phẩm đáng nghe, để đời. Người xem và người mua không có cảm giác lừa lọc và rất trân trọng họ, và qua họ, người xem cũng học được sự nghiêm túc trong công việc, trong nghệ thuật, và bù lại cho đời những gì khiếm quyết.
Một số ca sỹ trong nước, live show và đi hát tỉnh, nghệ thuật đâu không thấy. Chỉ thấy một sự luộm thuộm và sặc mùi chụp dựt.

Nghệ sỹ hải ngoại, người ta giỏi, người ta giàu, người ta chuyên nghiệp. Nhưng người ta không khoe, không lòe, ăn nói lịch sự. Lắm nghệ sỹ Việt nam, chưa bắt chuột lo ị bếp. Bày đặt vệ sỹ, đeo kính đen xì,ăn nói lếu láo, thậm chí đánh cả khán giả, người đem tiền, danh vọng về cho mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

rongcanlc

Well-Known Member
Ðề: [Thảo Luận] - Nhạc của 2 trung tâm asia và thúy nga.

Thế thực tế hải ngoại có hát nhép hay không ,các bác nói làm em chóng cả mặt ,ai giải thích hộ vụ này cái ~X(,à quên về vụ nhảy nhót thì Việt Nam thua hải ngoại rồi ,hải ngoại nhảy Pro hơn nhiều :-?,không phải em thiên vị hải ngoại đâu ,chẳng qua em chỉ là trọng tài kiêm trưởng ban giám khảo cho vụ tranh cãi này thôi ,à quên còn kiêm luôn chân bán vé vào xem trận đấu hấp dẫn này nữa :)) ,mà mệt các bác quá ,có HD clip nhạc Hoa nào thì up lên cho em down phát ,cứ ngồi cãi nhau hoài ,mất thời gian quá ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quanghaiphong

Well-Known Member
Ðề: [Thảo Luận] - Nhạc của 2 trung tâm asia và thúy nga.

Thế thực tế hải ngoại có hát nhép hay không ,các bác nói làm em chóng cả mặt ,ai giải thích hộ vụ này cái ~X(,à quên về vụ nhảy nhót thì Việt Nam thua hải ngoại rồi ,hải ngoại nhảy Pro hơn nhiều :-?,không phải em thiên vị hải ngoại đâu ,chẳng qua em chỉ là trọng tài kiêm trưởng ban giám khảo cho vụ tranh cãi này thôi ,à quên còn kiêm luôn chân bán vé vào xem trận đấu hấp dẫn này nữa :)) ,mà mệt các bác quá ,có HD clip nhạc Hoa nào thì up lên cho em down phát ,cứ ngồi cãi nhau hoài ,mất thời gian quá ;))
Có hay ko thì quay lại xem bài trước nhé.Chẳng phải ngay từ đầu bạn chê nhạc hải ngoại đó sao??
@Có gì thì cứ lên diễn đàn nhé,đừng pm...mình thích mọi thứ phải clear ...
 

nguyenthanhtuan

New Member
Ðề: [Thảo Luận] - Nhạc của 2 trung tâm asia và thúy nga.

Thế nào là phản động ạ ?
Vì thực lòng em nghe nhạc hải ngoại, nghe những ca từ của họ rất hay, rất con người. Tất nhiên em thích nghe CD hơn nên không có thấy áo quần gì của họ mặc cả và không phải ca khúc nào em cũng nghe.

Những ông nhà nước lương tháng 4 triệu, trong lý lịch khai đều xuất phát từ cố nông, bần nông mà toàn villa, biệt thự, 5 tầng, con du học, đi ô tô xịn thì được xếp vào loại gì ạ ?

Tôi không nói tất cả , bác ko hiểu từ "chọn lọc" ah? Tôi cũng ko nói là tôi ghét nhạc của họ , chỉ là tôi không chấp nhận được phản động và cổ vũ phản động thôi , hiểu ko? Mà bác có phân biệt được phản động và tham nhũng ko mà nói những ông nhà nước này nọ . Người cũng có trăm ngàn loại người , đừng có mà đánh đồng , vơ đũa cả nắm nhé . Tôi nhắc lại là tôi yêu nhạc hay , ca từ hay , bất kể sến hay gì gì mặc kệ . Tôi thích là tôi nghe , nhưng tôi không chấp nhận nghe bài hát có ca từ phản động và hành động tiếp tay cho những bài hát đó đến với người nghe , tôi ko chấp nhận là việc của tôi , còn bác mà chấp nhận thì .....Tôi cũng không nói đến hay dở hay nhảy nhót gì nhé , còn việc tham nhũng hay đại loại thế trong nước bác lôi chuyện đấy vào làm gì ? Có liên quan đến viêc tôi nói ko ?
 

rongcanlc

Well-Known Member
Ðề: [Thảo Luận] - Nhạc của 2 trung tâm asia và thúy nga.

bác quanghaiphong thích xuyên tạc ý em nhỉ ,chẳng qua lúc đầu em chỉ vơ đũa cả nắm thôi ,sau đó đã nói rõ ràng là chỉ những bài hơi hướng phản động mới không tốt còn gì ,còn bác bảo thích clear mà bác bảo đọc lại bài trước làm gì ,cái kiểu trả lời mập mờ thế thì làm sao có thể nói thẳng ra được ,có là có ,mà không là không ,bác cứ thích vòng vèo ,chóng cả mặt ,bác không trả lời được thì cứ nói thẳng ra ,sao phải dấu giếm ,thế bác trả lời sao về vụ cải lương vọng cổ mà bác phunghuutuyen nói ,thử hỏi các cụ 70 ,80 tuổi có mấy ai thích nhạc vàng hay là chỉ cải lương ,vớii quan họ ,mỗi nhóm tuổi có 1 sở thích khác nhau kia mà
 

jackle

New Member
Ðề: [Thảo Luận] - Nhạc của 2 trung tâm asia và thúy nga.

Tôi không nói tất cả , bác ko hiểu từ "chọn lọc" ah? Tôi cũng ko nói là tôi ghét nhạc của họ , chỉ là tôi không chấp nhận được phản động và cổ vũ phản động thôi , hiểu ko? Mà bác có phân biệt được phản động và tham nhũng ko mà nói những ông nhà nước này nọ . Người cũng có trăm ngàn loại người , đừng có mà đánh đồng , vơ đũa cả nắm nhé . Tôi nhắc lại là tôi yêu nhạc hay , ca từ hay , bất kể sến hay gì gì mặc kệ . Tôi thích là tôi nghe , nhưng tôi không chấp nhận nghe bài hát có ca từ phản động và hành động tiếp tay cho những bài hát đó đến với người nghe , tôi ko chấp nhận là việc của tôi , còn bác mà chấp nhận thì .....Tôi cũng không nói đến hay dở hay nhảy nhót gì nhé , còn việc tham nhũng hay đại loại thế trong nước bác lôi chuyện đấy vào làm gì ? Có liên quan đến viêc tôi nói ko ?

Bác ạ,
Trong chuyện này em cũng đồng quan điểm thưởng thức nghệ thuật với bác. Nhưng giữa lúc trắng đen không rõ ràng thế này, mọi chuyện có thể thao túng được.
Thì em nghĩ vài dòng ngắn ngũi từ trong lòng bác ra thế này nó hay hơn cả mấy bài trích dẩn nguồn này nguồn nọ dài dòng đấy.

Em sinh ra trong thời bình, ngày xưa bố em là Đảng Viên, nhưng ông cũng thường mở nhạc lính chiến Chế Linh và Duy Khánh hát, vì theo ông nó rất hợp với những người lính vào sinh ra tử khắp các chiến trường trong nam ngoài bắc và cả campuchia. Và dần dần, em được người ta dạy rằng nhạc lính chiến của Chế Linh và Duy Khánh là phản động, là sặc mùi bán nước. Ban đầu, em nghiệm lại thấy có từ gì là phản động đâu nhỉ? Và em thấy bố vẩn thường nghe, về quê thấy nhà nào cũng mở. Rồi em mới biết, hóa ra mấy ông này là hát từ ngày xưa cơ, và giờ họ ở hải ngoại, là những người tuyên truyền cho Việt nam cộng hòa, cho "tụi ngụy".
Sau này em lớn, và cũng như bố, em cũng muốn gia nhập vào đội ngũ Đoàn, Đội, Đảng. Em cũng tự tự kỷ ám thị và tin tưởng một cách mù quáng, thiếu suy nghĩ rằng: Tụi đấy là phản động, tụi đấy là ngụy, nhạc tụi đấy ủy mị và lừa lọc...
Nhưng khi càng lớn hơn, em được làm việc này việc nọ, vị trí này vị trí nọ. Và chạm với bao nhiêu mùi đánh đấm nhau trong khối nhà nước, với bao nhiêu là thủ đoạn tệ hại.
Theo thời gian, giờ em đã tự do tự tại, làm việc mình thích, và không còn chịu bất cứ ràng buộc của ai và của tổ chức nào nữa. Em mới có thời gian, ngẩm lại mình, ngẫm lại chuyện đời, thưởng thức âm nhạc, tiếp thu những luồng thông tin từ CNN, BBC, CCTV..., mới thấy được thực sự ý thức hệ mình là như thế nào.

Giờ đây, khi nghe những bản nhạc của Chế Linh, Duy Khánh, Khánh Ly. Em thấy như em được ngồi thưởng thức cùng cha, tuy giờ cha em đã mất, và em sẽ mãi mãi không còn được cơ hội đó nữa. Và cha mất cũng vì những chuyện thế này thế nọ trong cơ quan.

Cuộc đời thật là cát bụi, và rất nhỏ bé. Một lúc nào đó, mình lên tự tâm tự tại, tự nhìn lại mình. Và ngó nhìn xung quanh, mình sẽ nhận thấy mình là ai...

Nói như cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, 1 triệu người vui thì cũng có 1 triệu người buồn. Chúng ta đều là con dân Việt nam, ý thức hệ mổi người mổi khác, nhưng chúng ta luôn yêu tổ quốc Việt nam và yêu giống nòi của chúng ta là tuyệt nhất. Đến một lúc nằm xuống chúng ta sẽ không thấy ân hận với 1 cuộc đời của ta.

Vài dòng tản mạn, có thể một vài thành viên sẽ không đồng ý với quan điểm này, nhưng đó là những gì tôi muốn nói.@};-

@nguyenthanhtuan: thực sự em không hiểu từ phản động với từ tham nhũng nó khác nhau cái gì? Phải chăng chúng nó đều là tụi hại dân hại nước? Và hiện giờ chúng nó là những ai ạ ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

rongcanlc

Well-Known Member
Ðề: [Thảo Luận] - Nhạc của 2 trung tâm asia và thúy nga.

Em có 1 câu ngắn gọn như sau ,dù nghe nhạc nào đi chăng nữa cuối cuộc đời cũng chẳng thể mang theo được cái gì theo ,kể cả âm nhạc ,vậy nên thưởng thức được lúc nào hay lúc đấy ,đời người cũng ngắn lắm ,mà em cũng ngẫm ra 1 chuyện là ông Chế Linh ,Duy Khánh ,Phạm Duy ,trong số đấy có ai là bà con họ hàng của em đâu ,ngay đến cuộc sống của mình còn đang thiếu thốn thì hãy tự lo cho mình trước đã ,đừng nên tranh cãi nữa ,đằng nào cãi xong mình cũng có giàu ngay được đâu ,với lại mình cãi nhau vì mấy ông bên trời Tây thì đúng là không nên ,Mod mà vào đây dẹp loạn thì cả topic bay về trời cả thì lúc đấy liệu còn nick mà cãi nhau ko ,vấn đề đơn giản hơn thì hình như không ai để ý ,toàn để ý cãi nhau về âm nhạc ,nhạc ai thích thì nghe ,không thích thì xoá ,mà Mod vào đây 1 lần rồi đấy ,tình hình là xem phim tiếp đây ,có gì tí vào tiếp
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quanghaiphong

Well-Known Member
Ðề: [Thảo Luận] - Nhạc của 2 trung tâm asia và thúy nga.

Em có 1 câu ngắn gọn như sau ,dù nghe nhạc nào đi chăng nữa cuối cuộc đời cũng chẳng thể mang theo được cái gì theo ,kể cả âm nhạc ,vậy nên thưởng thức được lúc nào hay lúc đấy ,đời người cũng ngắn lắm ,mà em cũng ngẫm ra 1 chuyện là ông Chế Linh ,Duy Khánh ,Phạm Duy ,trong số đấy có ai là bà con họ hàng của em đâu ,ngay đến cuộc sống của mình còn đang thiếu thốn thì hãy tự lo cho mình trước đã ,đừng nên tranh cãi nữa ,đằng nào cãi xong mình cũng có giàu ngay được đâu ,với lại mình cãi nhau vì mấy ông bên trời Tây thì đúng là không nên ,Mod mà vào đây dẹp loạn thì cả topic bay về trời cả thì lúc đấy liệu còn nick mà cãi nhau ko ,vấn đề đơn giản hơn thì hình như không ai để ý ,toàn để ý cãi nhau về âm nhạc ,nhạc ai thích thì nghe ,không thích thì xoá ,mà Mod vào đây 1 lần rồi đấy ,tình hình là xem phim tiếp đây ,có gì tí vào tiếp
Bạn ròngcaln thân mến!..bài trước mình đã post về ưu và nhược điểm của hát lip-syn là như thế nào..bạn cố tình ko hiểu hay ko hiểu???Bạn đã nói rằng nhạc hải ngoại là phản dộng thìo mình cũng đã làm cho vấn đề hêt sức clear rồi.Ai ghét hay chê dòng nhạc nào đi chăng nữa thì cũng ko nên để nghệ thuật nó nặng về chính trị quá.Nhạc chọn người và ng chọn nhạc.Nhưng đừng pha lẫn nó như một thứ cocktail rẻ tiền bạn à.
-Tranh luận để làm rõ mọi quan điểm và sự hiểu biết của mình chứ ko lấy phần thắng hay thua.Bạn có tiếng tăm hay vinh dự vì mình là người thắng cuộc ko?hay chỉ một vài ngày nữa khi topic này hết mem bình luận thì chúng ta cũng trở lại như ngày nào..Bác Chip có một câu nói đáng để chúng ta suy nghĩ "đừng chết......".Mình chắc cũng ko hơn bạn bao nhiêu tuổi nhưng sẽ còn phải học hỏi nhiều lắm(chưa kể còn các cây cao bóng cả khác chưa lên tiếng) vậy thì sẽ là ko bao giờ thừa khi chúng ta đón nhận những kiến thức ,kinh nghiệm hay cong nghệ mới mẻ mà các nước khác đi trước cả thậpj kỷ.
-Bác phantuan đâu ròi-nhà em 3 đời VC đây-doạ em sợ quá[-X
 

jackle

New Member
Ðề: [Thảo Luận] - Nhạc của 2 trung tâm asia và thúy nga.

Tôi thấy trung tâm Asia chắc sống nhờ vào Việt Nam cộng hòa quá. Quân đội hiện tại thì chả thấy đâu, chết từ cái thời tám hoánh. Thế mà khi nào cũng ăn bận với lời lẻ hơi bị hoành tráng. Và làm cho lắm người ở Việt nam không dám mở khoe bạn bè về cái đĩa có các bài hát hay.

Tôi thích nhạc tiền chiến, nhưng không quan tâm những chiếc áo cộng hòa, vì nó không còn tác dụng gì trong thực tế hiện tại. Nên nếu thấy DVD nào có mấy chú cộng hòa là không xem, mà chỉ nghe. Và đoạn nào kể lể ngày xưa hoành tráng thế nào thì "tua" qua. Vì thấy nó không hợp với mình.

Tôi không thích nhạc đỏ, vì nó thôi thúc kiểu chỉ và làm, mà không để cá nhân suy nghĩ, gây ức chế cho tôi.

Một loại nhạc giúp chúng ta tự suy nghĩ mà đi. Một loại nhạc làm cho ta nhắm mắt nhắm mũi mà lao như thiêu thân, chưa biết nó thế lào cả. Nên tôi chọn nhạc tiền chiến. Vì nó đề cao cá nhân và cái tình trong cuộc sống.

Người Việt chúng ta sống trọng cái tình. Chắc cũng bởi vậy nên nhạc tiền chiến mới ăn sâu vào nhân dân như thế. Còn nhạc đỏ thì có dịp gì mới thấy mấy cái đài phường open, hết thì tắt phén. he he

Nhạc trẻ trong nước thì không có gu riêng, chạy theo phong trào, làm chụp dựt, ca từ cà chớn, nên như nước đổ lá môn, chảy ào ào rồi chẳng đọng lại cái gì. May mắn thay, vẩn còn Cẩm Ly,Bức Tường. Đan Trường, Lam Trường là nghe ổn ổn kiểu lổn nhổn. Mỹ Tâm hát có đầu tư nhưng nghe lâu nhức đầu như chú Đàm, Đàm Vĩnh Hưng thì hát tạm tạm, nhưng trong Album mới thì hình ảnh đẹp, nhưng đang thể hiện đồng tính thì phải, nghe lâu thì nhức đầu. Quang Dũng thì chưa chín đã già, phong cách biểu diển copy ghê quá; Tuy Quang Lê còn trẻ hơn Quang Dũng, nhưng xem Quang Lê hát nhạc tiền chiến không sến, nhưng Quang Dũng thì sến thôi rồi, chất giọng thường thường, chắc nhờ thời nên lên nhanh và có cơ hội tậu vợ đẹp. Hồ Quỳnh Hương hát kiểu cơ hội, Hồ Ngọc Hà hát kiểu đua đòi, Ngô Thanh Vân hát kiểu khoe hàng. Đan Trường và Lam Trường thì hát nhiều nhạc hoa quá, mà dân Việt là không thích tụi này, đâm ra lờ đờ như cá thiếu oxi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

rongcanlc

Well-Known Member
Ðề: [Thảo Luận] - Nhạc của 2 trung tâm asia và thúy nga.

Đoạn đầu của bác jackle nói đúng điều em định nói ,xem nhạc vàng thì các bác cứ làm như bác jackle hướng dẫn
Đoạn thứ 2 thì bác jackle ngược với em ,nhạc chính của em là nhạc trẻ ,nhạc phụ là nhạc đỏ và nhạc âm hưởng dân ca ,thứ đến là nhạc vàng ,sau nữa là dân ca quan họ v.v. ,à nói về vụ trong nước thì đúng là vẫn còn thiếu chuyên nghiệp chứ các bác mà bảo Lưu Đức Hoa ,Birain ,Châu Kiệt Luân thiếu chuyên nghiệp thì bó tay .Câu này của bác quanghai phong ko ổn rồi :Ai ghét hay chê dòng nhạc nào đi chăng nữa thì cũng ko nên để nghệ thuật nó nặng về chính trị quá .Vấn đề không phải ở chỗ người nghe mà ở chỗ trung tâm như bác jackle nói ,hay thích mặc đồ VNCH lên sân khấu ,họ đặt chính trị vào nhạc quá nhiều chứ người nghe có đặt vào đâu ,hơn nữa đời người quá ngắn ,ai mà biết được lúc nào mình đi đâu ,đến em cũng chả biết là đến cuối đời mình có mang theo những thứ này đc hay không nữa ,thế nên em cũng chỉ tham vọng học hỏi 1 phần lĩnh vực này thôi ,chứ không ham tìm hiểu sâu làm gì
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hoangtrinhag

New Member
Ðề: [Thảo Luận] - Nhạc của 2 trung tâm asia và thúy nga.

Mổi người đều có một bài hát riêng cho mình và củng có một ca sỉ yêu thích riêng của mình.Chính trị chẳng ăn nhập gì vào đây cả...Nhưng chỉ xin nhắc một điều ,đừng nhắc đến nhửng từ PHẢN ĐỘNG và NGỤY trong diển đàn này. Nếu nói đến Ngụy,thì 90% dân miền nam này đều dính dáng tới NGỤY hết....
 

rongcanlc

Well-Known Member
Ðề: [Thảo Luận] - Nhạc của 2 trung tâm asia và thúy nga.

Ông nói hay nhỉ ,đã đọc kỹ bài của tôi chưa mà nói ,đâu ai quan tâm đến chính trị đâu ,chỉ có các trung tâm mới quan tâm đến chính trị thôi ,mà ông nói thế thì những người anh hùng trong kháng chiến chống mỹ sẽ nghĩ sao ,những dân quân du kích nữa ,nhân dân miền Nam đã chung sức cùng miền Bắc đánh đuổi Mỹ nguỵ để dành độc lập chẳng lẽ là uổng phí hay sao ,đừng vơ đũa cả nắm như vậy ,nếu chỉ chạm vào người 1 tên lính nguỵ thì chắc phải đến 80 % nước Việt Nam này theo nguỵ mất
 

autolover

Member
Ðề: [Thảo Luận] - Nhạc của 2 trung tâm asia và thúy nga.

Mổi người đều có một bài hát riêng cho mình và củng có một ca sỉ yêu thích riêng của mình.Chính trị chẳng ăn nhập gì vào đây cả...Nhưng chỉ xin nhắc một điều ,đừng nhắc đến nhửng từ PHẢN ĐỘNG và NGỤY trong diển đàn này. Nếu nói đến Ngụy,thì 90% dân miền nam này đều dính dáng tới NGỤY hết....

Đừng nói vậy chứ, Giải thích đi. 90% thì có dính dáng thì sao mà giải phóng nổi miền Nam.? Lấy đâu chỗ cho bác ngồi nói vậy.

Mỗi thể chế chính trị tạo ra một nền văn hóa có bản sắc khác nhau. Trong đó có cả âm nhạc nữa. Sao chính trị lại không có ảnh hưởng tới âm nhạc được nhỉ?

Tốt nhất là đừng nhắc gì tới chính trị trong điễn đàn này. Kẻo mục này bị del đó. Nên thảo luận về phần kĩ thật, chất lượng thui. CÒn về ND người nghe sẽ biết chọn lựa.

Mình không tham gia vô đây lâu rùi. Hôm nay thấy bức xúc mới nói. Có gì không đúng AE góp ý nhé. :D
 

8quocte

New Member
Ðề: [Thảo Luận] - Nhạc của 2 trung tâm asia và thúy nga.

sửng cồ khi có ai đó trái ý mình, bất kể tuổi tác của người ta...ăn nói với giọng trịch thượng. Không hiểu sao trên diễn đàn này lại còn có những ngưởi như thế xuất hiện.
 

rongcanlc

Well-Known Member
Ðề: [Thảo Luận] - Nhạc của 2 trung tâm asia và thúy nga.

Tôi nói thì đã sao ,đây là trên mạng ,đâu có ai khai lí lịch của mình ra mà bảo tuổi tác ở đây ,diễn đàn nên đuổi bớt những người như ông thì hơn ,thành viên kia không chỉ trái ý tôi mà còn trái với tâm nguyện của những người đã ngã xuống ,coi thường xương máu cha ông đi trước ,tôi không chửi là còn may ,còn ở đó mà ra vẻ
 

doanxem

Well-Known Member
Ðề: [Thảo Luận] - Nhạc của 2 trung tâm asia và thúy nga.

tôi xin có vài lời:2 Trung tâm ASIA và ThuyNga Đều là của ngụy quyền làm,
đúng là họ dùng hình ảnh để bêu xấu việt nam,nhưng ở đây chúng ta
chỉ nói đến âm nhạc k nên đề cập đến vấn đề khác,đề nghị các bạn k nên quá
xúc động và dùng từ quá mạnh.chúng ta đều là những con người có suy nghĩ và có chính kiến của bản thân.Giêng bản thân tôi
chỉ nghe nhạc cứ xem hình và nghe họ nói thì khó có thể chấp nhận dc,nhưng trên 4rum này mọi người chỉ nên thảo luận
âm nhạc và miễn bàn đến vấn để khác.rất mong các bạn có thể hiểu dc.tham gia 4rum với mục đích lành mạnh
cái gì hay ta chia sẻ cái gì k tốt ae góp ý thôi.
Đôi lời
 

rongcanlc

Well-Known Member
Ðề: [Thảo Luận] - Nhạc của 2 trung tâm asia và thúy nga.

Tôi cũng chỉ mong anh em trên diễn đàn nếu xem DVD đến đoạn nào nhạy cảm thì nên tua qua ,như vậy là quá tốt rồi ,vừa không ảnh hưởng việc nghe nhạc vửa làm được 1 việc tốt
 

HDWonder

New Member
Ðề: [Thảo Luận] - Nhạc của 2 trung tâm asia và thúy nga.

Em chữ nghĩa không có được là bao:| nhưng chỉ nói là cái gì của quá khứ, hãy cứ để những người cha, người chú người thuộc vế cái thế hệ phán xét. Nó sai hay nó đúng thì tùy vào quan điểm đánh giá khác nhau:|

Còn đúng như anh Jackle nói, nhạc tiền chiến nghe nó đậm đà, My nghe mà thấy lúc nào cũng lạc quan hy vọng nên rất kết. Nhạc vàng tùy lúc theo cảm hứng mà nghe cũng thấy rất lạ, cá nhân em rất thích Quang Lê. Còn một chuyện ca sĩ ở hải ngoại họ hơn hẳn về chuyên môn hay không thì chưa rõ nhưng so với ở Việt Nam do họ sống trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp hơn hẳn, đồng thời được huấn luyện những cá tính riêng trong biểu diễn tự dưng nó sẽ khác khá rõ trong cung cách biểu diễn.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên